Cuộc Gọi Khẩn Cấp Từ Anh Rể: Tôi Hoảng Hốt Chạy Đến Nhà Chị Gái, Không Ngờ Người Chịu Đựng Nỗi Đau Lại Là Chính Mình
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 8 năm và có 2 con. Hôm nay, tôi nhận được điện thoại từ anh rể, giọng rất nghiêm trọng, yêu cầu tôi gửi con và đến nhà ngay. Tôi lo lắng tưởng chị gái gặp chuyện gì. Khi đến nơi, tôi phát hiện chồng mình bị trói ở góc nhà. Anh rể nói nếu không có chị gái can ngăn, anh đã đánh chồng tôi đến chết. Tôi rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng rằng không nên đánh và trói người như vậy.
Tôi lao tới định cởi trói cho chồng, nhưng chị gái từ trên tầng chạy xuống ngăn lại và nói tôi không hiểu tình hình. Nghe giọng chị nghiêm trọng, tôi lo lắng. Chị kể lại rằng trưa nay, chị và anh rể đi đám cưới, tình cờ thấy chồng tôi đang đánh nhau với một người đàn ông. Anh rể can ngăn, nhưng người kia đã gào lên điều gì đó khiến chị hiểu chồng tôi bị đánh ghen. Anh rể đã kéo chồng tôi về nhà. Tôi choáng váng, không ngờ chồng tôi lại có hành động như vậy.
Tôi khóc nức nở thì chồng quay sang nạt tôi, khiến tôi thất vọng và đau đớn. Anh rể bực bội định đánh chồng tôi nhưng chị gái đã kéo anh lại. Chồng tôi tỏ vẻ không muốn nói thêm. Chị gái nghĩ rằng chồng tôi sẽ không dám làm vậy nữa và tôi nên cho anh một cơ hội để hàn gắn gia đình vì con cái. Trong khi đó, anh rể lại khuyên tôi nên bỏ chồng vì không thể chấp nhận người chồng vô trách nhiệm và lăng nhăng. Hai anh chị cãi nhau, còn tôi thì rối ren không biết nên nghe theo ai.
Source: https://afamily.vn/nhan-duoc-cuoc-goi-gay-gat-cua-anh-re-toi-hot-hoang-chay-den-nha-anh-vi-so-co-chuyen-xay-ra-voi-chi-gai-that-khong-ngo-nguoi-phai-chiu-canh-chet-dieng-lai-chinh-la-toi-20200206110340349.chn